Sơn La: Vô tư thả cá “lẫn” rác…

08/02/2018 15:56

(TN&MT) – Ngày 8/2 (tức ngày 23 tháng Chạp), còn được gọi là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời. Tại thành phố Sơn La, năm nay đã quy hoạch 2 khu vực để người dân thuận tiện thả cá. Thế nhưng, vẫn còn một số người dân vẫn vô tư thả cả cá… lẫn rác!

Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ.
Ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thả cá chép tại Ao cá Bác Hồ.

Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực chợ trên địa bàn thành phố đã tấp nập kẻ bán, người mua. Năm nay, giá cá chép dao động từ 5.000-50.000 đồng/con tùy kích thước. Cá được lấy từ các huyện như Mường La, Quỳnh Nhai…. và được nuôi tại các ao, hồ trên địa bàn thành phố. Các gian hàng bán vàng mã như mũ, hài, quần áo, tiền vàng…. cũng thu hút đông đảo người mua.

Bác Nguyễn Thị Liên, Tổ 7 Phường Chiềng Lề chia sẻ: Năm nay tiết trời khá lạnh, nên đúng sáng 23 tôi mới đi mua cá, cùng với đó là chuẩn bị một bộ mũ, hài, chè, tiền vàng, trầu cau… để tiễn ông Táo về trời, báo cáo về những công việc trong gia đình tôi năm vừa qua, và cũng để cầu mong một năm mới vạn sự tốt lành.

Năm nay, tại thành phố Sơn La đã có 2 khu vực hồ được quy hoạch để thuận tiện cho người dân thả cá. Đặc biệt, trong sáng nay, hơn 3.300 con cá chép vàng và 33 con cá trắm lấy từ sông Đà, huyện Quỳnh Nhai đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La thả tại khu vực Ao cá Bác Hồ, trong khuôn viên quảng trường tỉnh (hiện đang xây dựng).

Sau đây là một số hình ảnh do PV Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại:
 

Những chú cá chép đỏ đã sẵn sàng để đưa ông Công, ông Táo về trời.
Những chú cá chép đã sẵn sàng để đưa ông Công, ông Táo về trời.
Khu vực chợ Rạng Tếch tấp nập kẻ bán, người mua.
Khu vực chợ Rạng Tếch tấp nập kẻ bán, người mua.
12h trưa, tại hồ Sanh công viên 26-10, đông đảo người dân đến thả cá tiễn ông Táo về trời.
12h trưa, tại hồ Sanh công viên 26-10, đông đảo người dân đến thả cá tiễn ông Táo về trời.
12h trưa, tại hồ Sanh công viên 26-10, đông đảo người dân đến thả cá tiễn ông Táo về trời.
12h trưa, tại hồ Sanh công viên 26-10, đông đảo người dân đến thả cá tiễn ông Táo về trời.
Tại đây, đều có sẵn các thùng rác để người dân vứt túi nilon.
Tại đây, đều có sẵn các thùng rác để người dân vứt túi nilon.
Tuy nhiên, đáng buồn là tại khu vực suối Cầu Trắng, nhiều người dân vẫn vô tư thả túi bóng kèm tro và rác xuống suối.
Tuy nhiên, đáng buồn là tại khu vực suối Cầu Trắng, nhiều người dân vẫn vô tư thả túi bóng kèm tro và rác xuống suối.
Tuy nhiên, đáng buồn là tại khu vực suối Cầu Trắng, nhiều người dân vẫn vô tư thả túi bóng kèm tro và rác xuống suối.
a10
Không chỉ thế, cá vừa thả, đã có người đứng dưới đợi vớt.
Cả dòng suối toàn rác… vô tình, đã làm mất đi nét đẹp vốn có của tục thả cá chép.
Cả dòng suối toàn rác… vô tình, đã làm mất đi nét đẹp vốn có của tục thả cá chép.
Và những gì còn lại sau khi ông Táo về trời…
Và những gì còn lại sau khi ông Táo về trời…
Và những gì còn lại sau khi ông Táo về trời…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Vô tư thả cá “lẫn” rác…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO