Gia Lai: Người dân khổ sở đuổi bọ đậu đen

Xã hội - Ngày đăng : 15:12, 23/06/2020

(TN&MT) – Bọ đậu đen hoành hành, tấn công vào nhà khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân ở các xã biên giới của tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng.

Bọ đậu đen “tấn công” nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn

Hơn nửa tháng nay, mọi sinh hoạt trong gia đình của ông Lê An Ninh (làng Tăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) bị đảo lộn hoàn toàn. Cứ chập tối, bọ đậu đen ùn ùn bay vào nhà, bò qua các cửa chính, cửa sổ, qua các kẽ cửa, thậm chí từ mái ngói, mái tôn vào nhà. 

Bọ đậu đen bám vào tường nhà, nền nhà, chui vào chăn màn rồi bò lên mặt, lên người, đồ dùng gia đình, rơi vào đồ ăn khiến cả nhà ông Ninh đều cảm thấy sợ hãi. Ông Ninh ngán ngẩm cho biết: “Bọ đậu đen tiết ra một loại chất thải có mùi hết sức khó chịu, gây ô nhiễm và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi”.

Theo ông Ninh, dù đã dùng nhiều loại thuốc phun, xịt côn trùng để tiêu diệt nhưng chưa có cách nào hiệu quả. Mỗi sáng, ông Ninh lại quét hàng xô bọ đậu đen ra khỏi nhà và ngày nào cũng lặp lại như vậy, khiến cuộc sống của gia đình ông vô cùng khó chịu, bức bối.

Ông Siu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai cho hay, tình trạng bọ đậu đen “tấn công” nhà dân đã xuất hiện, kéo dài ở địa phương khoảng 10 năm nay. Nhưng mỗi năm, tình trạng lại nghiêm trọng hơn. Bọ đậu đen thường hoành hành từ đầu tháng 6 đến hết tháng 10 hàng năm và nó xuất hiện ở tất cả các xã lận cận của huyện Ia Grai. 

“Năm 2018, địa phương đã mời đoàn cán bộ của Viện Sốt rét- Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) tới khảo sát, nhằm tìm thuốc tiêu diệt, hoặc hạn chế bọ đậu đen hoành hành. Tuy nhiên, tới nay, đơn vị vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu. Hiện tại, người dân địa phương buộc phải bất đắc dĩ chung sống, thích nghi với bọ đậu đen”, ông Nghiệp cho biết.

Quế Mai