Nhiều dự án trường Đại học “nằm trên giấy”, dân chết mòn

Đất đai - Ngày đăng : 13:50, 22/10/2019

(TN&MT) - Hiện nay, tại huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) có hàng loạt dự án trường Đại học được phê duyệt quy hoạch từ lâu, tuy nhiên đến thời điểm này, các dự án đó vẫn đang “nằm trên giấy” và chưa biết đến khi nào có thể triển khai…

Dự án “khủng” nhất có thể kể đến đầu tiên là “dự án Làng đại học mới”, tại thôn Diêu Phong, Hòa Nhơn, Hòa Vang. Ông Trương Tấn Phát - Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn cho biết, vào năm 2012, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt sơ đồ ranh giới sử dụng đất cho dự án Làng đại học mới với diện tích đến 300 ha, bao gồm cả phần diện tích đất ở, đất sản xuất nông nghiệp của hơn 200 hộ dân tại thôn Diêu Phong.

Khốn khổ cho dân làng, bao năm qua, hàng loạt dự án trường Đại học vẫn “án binh bất động”

Khốn khổ cho dân làng, bao năm qua, dự án vẫn “án binh bất động”, chẳng thấy mặt mũi “ông chủ đầu tư” ở đâu để triển khai tiếp các thủ tục dự án. Chỉ tội cho dân làng Diêu Phong, nằm trong vùng dự án đã quy hoạch, nhà cửa xuống cấp cũng không thể sửa chữa, không được chuyển nhượng đất đai, con cái lập gia đình cũng không thể chia đất…

Một dự án khác tại địa bàn huyện Hòa Vang cũng “khủng” không kém là dự án trường Đại học Thương mại miền Trung ở xã Hòa Sơn. Ông Nguyễn Duy Phương - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, dự án có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết từ tháng 10/2013, trên diện tích 20 ha tại 2 thôn An Ngãi Tây 2 và 3. Có 10 hộ dân nằm trong dự án, còn lại là đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Nằm cách không xa dự án này, là dự án Học viện Ngân hàng miền Trung, được quy hoạch chi tiết từ năm 2010, trên diện tích 10 ha, tại thôn Vân Dương 2, xã Hòa Liên. Ông Trương Tấn Mạnh - Chủ tịch UBND xã than phiền, mấy dự án quy hoạch đa phần trên đất sản xuất nông nhiệp của bà con nhân dân. Nằm trong quy hoạch, mấy năm đầu, đất đai bỏ hoang hóa cho cỏ dại mọc, sau mấy năm thiếu đất sản xuất, bà con cứ trồng cây thu được gì hay đó, khi nào thu hồi tính sau, vậy mà cả gần chục năm nay, dự án quy hoạch vẫn chỉ là quy hoạch.

Thêm một dự án “ngâm” khác nữa, là dự án trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ miền Trung của TAND Tối cao lại chọn vị trí tít tận xã Hòa Ninh, giáp với khu du lịch Bà Nà. Ông Lê Đức Thương - Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh cho biết, dự án được quy hoạch chi tiết vào năm 2014, trên diện tích gần 2 ha, tại thôn Sơn Phước. Đây là vị trí “đắc địa” nằm bên trục đường ĐT602, lên khu du lịch Bà Nà, vậy nhưng “xí chỗ” rồi, dự án cũng bỏ hoang gần 6 năm qua…

Nhiều cán bộ, người dân tại các địa phương có dự án quy hoạch các trường Đại học cho hay, có thời gian, người ta cứ tưởng Hòa Vang sau này sẽ là một trung tâm giáo dục bậc Đại học lớn ở Đà Nẵng và miền Trung. Hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh sống trong quy hoạch “treo”, đời sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn vì mấy dự án “trên trời” này…

Theo đánh giá của UBND huyện Hòa Vang, có thể là những trường Đại học này chỉ liên hệ xin đất tại huyện Hòa Vang cho có diện tích rộng rãi nhằm được xếp loại đạt chuẩn giáo dục, chứ nhu cầu thực sự thì cũng chưa cần thiết lắm

UBND các xã Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh đã đề xuất lên UBND huyện Hòa Vang, đề nghị UBND TP. Đà Nẵng thu hồi hủy bỏ các dự án “nằm trên giấy” nêu trên, hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, để kêu gọi đầu tư, xây dựng các công trình hữu ích phục vụ nhân dân tại địa phương.

Trong một diễn biến mới đây, vào đầu tháng 10/2019, thường trực HĐND TP. Đà Nẵng đã làm việc với UBND huyện Hòa Vang về vấn đề rà soát diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được, các dự án treo, công tác quy hoạch và cơ chế, chính sách đầu tư xây dựng nông thôn mới… UBND huyện Hòa Vang đã đề nghị xem xét hủy bỏ 16 đồ án quy hoạch chậm triển khai và điều chỉnh 6 đồ án quy hoạch, trong đó có các  dự án trường Đại học như nêu trên, đã có quy hoạch từ lâu, nhưng không triển khai.

Theo đánh giá của UBND huyện Hòa Vang, có thể là những trường Đại học này chỉ liên hệ xin đất tại huyện Hòa Vang cho có diện tích rộng rãi nhằm được xếp loại đạt chuẩn giáo dục, chứ nhu cầu thực sự thì cũng chưa cần thiết lắm. Sở Xây dựng thành phố đã gửi công văn yêu cầu cam kết triển khai dự án cho các chủ đầu tư nhưng nhiều trường không phản hồi.

 

Xuân Lam