Cảm động nghi lễ “bông hồng cài áo” mùa Vu Lan báo hiếu

Văn hóa - Ngày đăng : 14:46, 12/08/2019

(TN&MT) – Ngày 11/8, hàng nghìn người dân và phật tử đã tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu được tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong số đó không ít người đã nghẹn ngào, cảm động khi tham gia nghi lễ “bông hồng cài áo”.

Mỗi năm, cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu vào tháng 7 (âm lịch) người dân ở khắp nơi trên cả nước lại đến chùa Kim Sơn Lạc Hồng trong công viên Lạc Hồng Viên (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) để dự đại lễ Vu lan báo hiếu do Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức. Đây là dịp để họ tưởng nhớ công nghĩa sinh thành của cha mẹ.

Người dân và phật tử cũng đến buổi lễ để lắng nghe những câu chuyện, những tâm sự, bài học về sự hi sinh của mẹ cha cả cuộc đời vất vả dành cho con qua lời truyền tải của các Phật tử tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.

Hàng loạt nghi lễ đã diễn ra trong cả ngày 11/8, nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ “bông hồng cài áo”
Hàng loạt nghi lễ đã diễn ra trong cả ngày 11/8, nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ “bông hồng cài áo”
Hàng loạt nghi lễ đã diễn ra trong cả ngày 11/8, nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ “bông hồng cài áo”
Hàng loạt nghi lễ đã diễn ra trong cả ngày 11/8, nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ “bông hồng cài áo”

Hàng loạt nghi lễ đã diễn ra trong cả ngày 11/8, nhưng được chú ý hơn cả là nghi lễ “bông hồng cài áo”. Được cài lên mình những bông hồng màu đỏ, những người còn cha còn mẹ tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha còn mẹ là còn tất cả. Với những ai mất mẹ hoặc mất cha thì sẽ được cài lên ngực áo một bông hoa màu hồng, và bông hoa màu trắng dành cho những người dân và phật tử chứa đựng nỗi buồn bất hạnh, sự thiếu vắng tình thương và niềm nhớ nhung da diết khi đã mất cả cha mẹ.

Hoa hồng với 3 màu sắc: Màu hồng, màu đỏ và màu trắng được cài lên áo với nhiều ý nghĩa khác nhau
Hoa hồng với 3 màu sắc: Màu hồng, màu đỏ và màu trắng được cài lên áo với nhiều ý nghĩa khác nhau
Dù rất khuya, gần 22h nhưng từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều đi bộ gần 1 km để đến hồ lớn trước cổng chùa và thả đèn hoa đăng
Dù rất khuya, gần 22h nhưng từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều đi bộ gần 1 km để đến hồ lớn trước cổng chùa và thả đèn hoa đăng
Dù rất khuya, gần 22h nhưng từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ đều đi bộ gần 1 km để đến hồ lớn trước cổng chùa và thả đèn hoa đăng

Sau nghi lễ “bông hồng cài áo” là nghi thức thả đèn hoa đăng. Rất nhiều người dân và phật tử tham gia nghi lễ này để cầu nguyện Quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.