Trung Quốc lo ngại cúm H7N9 bùng phát

Thế giới - Ngày đăng : 00:00, 07/12/2013

Bệnh cúm gia cầm H7N9 xuất hiện ở Trung Quốc từ hồi tháng 3, đã làm 140 người nhiễm bệnh, trong đó 45 người tử vong.
 Bệnh cúm gia cầm H7N9 xuất hiện ở Trung Quốc từ hồi tháng 3, đã làm 140 người nhiễm bệnh, trong đó 45 người tử vong.
   
  Chính quyền đặc khu hành chính Hongkong (Trung Quốc) ngày 6/12 xác nhận thêm một trường hợp nhiễm virus cúm H7N9 tại khu vực này. Đây là ca nhiễm cúm thứ 2 trong vòng 1 tuần qua, sau khi Hongkong phát hiện ca nhiễm đầu tiên.
   
  Theo Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hongkong, nạn nhân là một cụ ông 80 tuổi, người Thâm Quyến nhập đang được điều trị tại một bệnh viện ở khu vực ngoại ô. Hiện bệnh nhân vẫn ổn định về sức khỏe và đang được cách ly.
   
Hongkong đã ngưng nhập gia cầm từ Trung Quốc (Ảnh; Getty images)
    
   
  Tiến sỹ Lương Định Hùng, người đứng đầu Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hongkong cho biết, không có dấu hiệu bùng phát ổ dịch H7N9 tại cộng đồng vào thời điểm này.
   
  “Trong trường hợp này, bệnh nhân có thể đã tiếp xúc với virus cúm H7N9 ở nơi khác. Như chúng tôi từng cảnh báo trước đó, virus này sẽ phát triển mạnh hơn khi thời tiết trở lạnh. Chúng tôi đã phát hiện thêm ca nhiễm thứ 2 ở Hongkong. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy virus H7N9 lây sang những người khác”, ông Hùng nói.
   
  Chính quyền địa phương đang nỗ lực triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch cúm lây lan. Trước đó, ngày 2/12, một người giúp việc ở Hongkong mang quốc tịch Indonesia cũng được xác nhận nhiễm virus H7N9 sau khi đến đặc khu kinh tế Thâm Quyến, Trung Quốc và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
   
  Tuy nhiên, giới chức y tế địa phương không tìm thấy mối liên hệ giữa hai trường hợp này.
   
  Năm nay cũng vừa tròn 10 năm, Hongkong kỷ niệm đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) làm gần 300 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế.  
  Bệnh cúm gia cầm H7N9 xuất hiện ở Trung Quốc từ hồi tháng 3, đã làm 140 người nhiễm bệnh, trong đó 45 người tử vong.
   
  Theo VOV