Dân Quảng Trị đội mưa, bỏ buôn bán... để cổ vũ cho nhà vô địch Olympia 2017

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 28/08/2017

(TN&MT) - Dù thời tiết mưa, nhưng điều đó không làm hàng nghìn người dân Quảng Trị ngừng cổ vũ cho niềm tự hào của tỉnh nhà. Và họ đã được đền đáp khi “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh xuất sắc giành vòng nguyệt quế Olympia năm 2017.
Điểm cầu tại trường THPT Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) chật kín người
Điểm cầu tại trường THPT Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) chật kín người

Có thể nói ngày 27/8 là ngày vui của cả tỉnh Quảng Trị khi Phan Đăng Nhật Minh giành vị trí cao nhất tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Từ sáng sớm, mọi ngã đường dẫn về trường THPT Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) dường như đông nghẹt khi hàng ngàn người dân và học sinh đổ về cầu truyền hình tại trường để cổ vũ cho Nhật Minh. Cờ hoa, khẩu hiệu, những tiết mục văn nghệ... đã sẵn sàng để tiếp thêm tinh thần cho Minh dù trời mưa.

4 thí sinh tham gia trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 là Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, TP. Hà Nội) và Phạm Thọ Quốc Long (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận).

Bước vào phần thi khởi động với tâm trạng hồi hộp, lo lắng, Nhật Minh đã bỏ qua nhiều câu hỏi và ghi được 70 điểm. Tuy nhiên, đến phần thi Vượt chướng ngại vật, “Cậu bé Google” đã chứng tỏ bản lĩnh của mình khi nhấn chuông trả lời chướng ngại vật sau 2 từ hàng ngang gợi ý được lật mở. 

Những tiết mục văn nghệ...
Những tiết mục văn nghệ...

Điểm cầu THPT Hải Lăng vỡ òa, khi Nhật Minh trả lời đúng từ khóa là APEC 2017. Từ vị trí đứng cuối Nhật Minh vươn lên dẫn đầu “đoàn leo núi”. Lúc này trời tại Quảng Trị mưa càng nặng hạt.

Đến phần thi Tăng tốc, Nhật Minh tiếp tục giữ vững phong độ, trả lời đúng 3/4 câu hỏi, vươn lên vị trí dẫn đầu với 210 điểm. Sang phần thi Về đích, ông Phan Lăng là ông nội Nhật Minh không có điều kiện ra trường quay S14 để cổ vũ cho cháu, nhưng ông sớm có mặt ở trường THPT Hải Lăng, mặc áo mưa giữa đông đảo người cổ vũ và xúc động chúc cháu bình tĩnh để giành chiến thắng. Còn cô giáo của Nhật Minh đã mang theo món cháo bột yêu thích để ủng hộ em.

Nhật Minh chọn gói câu hỏi 60 điểm và đã trả lời đúng cả 4 câu hỏi. Ngoài ra, Nhật Minh đã giành quyền và trả lời đúng nhiều câu hỏi của các thí sinh khác trong phần thi Về đích, khi họ trả lời sai.

Sau 4 phần thi, “Cậu bé Google” giành được 300 điểm, xuất sắc giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2017.

...Cờ hiệu, băng rôn... để cổ vũ cho Nhật Minh
...Cờ hiệu, băng rôn... để cổ vũ cho Nhật Minh

Cả ngôi trường dường như vỡ òa, ôm nhau chúc mừng và rơi nước mắt... khi Nhật Minh giành chiến thắng. Ông nội Nhật Minh vui mừng nói Minh đã mang vinh quang về cho dòng họ, cho tỉnh nhà, cả gia đình đều rất tự hào về Minh.

“Tôi và mọi người vui một niềm vui không thể tả hết. Chúng tôi tự hào quá về Nhật Minh. Cháu là nguồn động viên tinh thần to lớn để các bạn trẻ tự rèn, vươn lên...”- ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói như hét to lên với mọi người ở sân trường.

Khi chương trình chung kết Olympia diễn ra, nhiều tiểu thương tại chợ thị trấn Hải Lăng (ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã nghỉ bán, thuê tivi... để cùng nhau xem “Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh thi tài.

Có mặt tại khu chợ, PV nhận thấy không khí cổ vũ cho Nhật Minh diễn ra rất vui tươi và náo nhiệt, nhiều người còn mua cả băng rôn để cổ vũ tinh thần cho người con của quê hương Hải Lăng. Mỗi khi thí sinh này giành được điểm số các tiểu thương này lại nhảy lên ăn mừng vì vui sướng.

Chị Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bán ở chợ thị trấn Hải Lăng cho hay, nhiều tiểu thương không bán được hàng vì nhiều người bận theo dõi chung kết Olympia. “Tuy không bán được hàng như mọi hôm nhưng chị em chúng tôi vẫn rất thỏa mãn vì Nhật Minh đã vô địch. Còn việc buôn bán không bán được hôm nay thì hôm khác bán...”- chị Liên vui vẻ nói.

Thời tiết mưa không làm giảm đi không khí nhộn nhịp, cổ vũ của người dân Quảng Trị
Thời tiết mưa không làm giảm đi không khí nhộn nhịp, cổ vũ của người dân Quảng Trị

Chị Phan Thị Thêm, một tiểu thương cũng là hàng xóm của gia đình Nhật Minh hào hứng: “Chúng tôi còn góp tiền thuê một cái tivi 200 nghìn để mang ra giữa chợ cho mọi người cùng xem. Rất vui...”.

Chia sẻ nhanh với báo chí, Minh cho biết rất xúc động khi giành chức quán quân. Nhật Minh nói có được phần thưởng này là nhờ sự cổ vũ, động viên chia sẻ của mọi người.Nếu không có người thân, bạn bè, khán giả, không có Nhật Minh hôm nay.

Nam sinh cho biết việc đầu tiên cậu muốn làm sau khi đăng quang là trích số tiền thưởng từ chương trình để khao một bữa thật lớn.

Được biết, Phan Đăng Nhật Minh là thí sinh thứ 2 của tỉnh Quảng Trị giành được vòng nguyệt quế. Trước đó, Văn Viết Đức (học sinh THPT thị xã Quảng Trị) là nhà vô địch thứ 15 Đường lên đỉnh Olympia 2015.

Một số hình ảnh được PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được tại Quảng Trị:

Chung nhau một áo mưa để xem màn hình lớn
Chung nhau một áo mưa để xem màn hình lớn

 

Đội mưa để ủng hộ tinh thần cho bạn mình
Đội mưa để ủng hộ tinh thần cho bạn mình

 

Một hình ảnh rất cảm động của người dân Quảng Trị
Một hình ảnh rất cảm động của người dân Quảng Trị

 

Vui sướng khi Nhật Minh trả lời đúng các câu hỏi
Vui sướng khi Nhật Minh trả lời đúng các câu hỏi

 

Điểm cầu đông nghẹt nên người dân phải đứng ngoài hàng rào để dõi theo
Điểm cầu đông nghẹt nên người dân phải đứng ngoài hàng rào để dõi theo

 

Tiểu thương Quảng Trị bỏ bán để ủng hộ cho “Cậu bé Google”
Tiểu thương Quảng Trị bỏ bán để ủng hộ cho “Cậu bé Google”

 

Một tiểu thương cổ vũ rất hăng say
Một tiểu thương cổ vũ rất hăng say

 

Ông nội của Nhật Minh mang áo mưa dõi theo cháu
Ông nội của Nhật Minh mang áo mưa dõi theo cháu

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có mặt để tặng hoa chúc mừng Nhật Minh đăng quang
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có mặt để tặng hoa chúc mừng Nhật Minh đăng quang

 

Người dân Quảng Trị thổ lộ họ rất đổi tự hào về thành tích này của người con quê hương mình
Người dân Quảng Trị thổ lộ họ rất đổi tự hào về thành tích này của người con quê hương mình

 Bài, ảnh:Thế Anh