Những người làm đẹp Thủ đô giữa cái nóng hơn 40 độ C

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 15/06/2016

(TN&MT) - Trong đợt nắng, nóng của tháng 6/2016, Hà Nội luôn là chảo lửa với nhiệt độ lên trên 40 độ C. Đặc biệt trong các ngày tư 13-15 nhiệt độ lên đỉnh điểm là  40 độ C, nhưng thực tế nhiệt độ ngoài trời, trên các mặt đường, công viên và các điểm công cộng ngoài trời nhiệt độ còn cao hơn 3-4 độ .

Tuy nhiên, giữa cái nắng nóng, cắt da cắt thịt đó, những công nhân cây xanh, những con người làm đẹp cho đường phố vẫn không quên nhiệm vụ của mình ngày ngày đội nắng, hứng chịu nắng nóng để bảo vệ, chăm sóc cho vườn hoa, cây cảnh trên các đường phố, làm đẹp cho thủ đô.

Là thời điểm nóng nhất của ngày 13h-16h, nhưng những công nhân cây xanh với bảo hộ lao động, quần áo, khẩu trang kín mít, miệt mài nhổ cỏ, tưới cây với trách nhiệm bảo vệ môi trường, chăm sóc cây, hoa khỏi nắng nóng của thời tiết.

Hình ảnh phóng viên báo điện tử TN&MT ghi nhận vào lúc 15h30 tại khu vực tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Công nhân cây xanh tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ
Công nhân cây xanh tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ

 

Là đợt nghỉ hè nên em bé theo mẹ đến chỗ làm
Là đợt nghỉ hè nên em bé theo mẹ đến chỗ làm

 

Ngoài tưới nước còn phải nhổ cỏ, chăm bón
Ngoài tưới nước còn phải nhổ cỏ, chăm bón

 

Ngoài quần áo bảo hộ, khẩu trang, khăn bịt kín là vật dụng không thể thiếu trong thời điểm này
Ngoài quần áo bảo hộ, khẩu trang, khăn bịt kín là vật dụng không thể thiếu trong thời điểm này

 

Tốp công nhân chăm sóc cỏ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm
Tốp công nhân chăm sóc cỏ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm

 

Mặc dầu đã gần 16h nhưng nắng nóng vẫn gay gắt
Mặc dầu đã gần 16h nhưng nắng nóng vẫn gay gắt

 

 

Một phút nghỉ ngơi trong cái nóng hơn 40độ C
Một phút nghỉ ngơi trong cái nóng hơn 40độ C

 

Những đóa hoa khoe sắc trong cái nóng
Những đóa hoa khoe sắc trong cái nóng

 

Q.Đạt