Phụ huynh vạ vật trong nắng nóng chờ sĩ tử

Xã hội - Ngày đăng : 00:00, 01/07/2015

(TN&MT) - Sáng ngày 1/7, trong thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, nhiều phụ huynh tại Hà Nội mệt mỏi vạ vật bên ngoài địa điểm thi chờ các thí sinh.

Ngày đầu tiên bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015, nhiều phụ huynh ở lại bên ngoài địa điểm thi chờ các thi sinh dưới cái nắng nóng oi bức ngay từ sáng sớm. Không ít người tỏ ra mệt mỏi, nhất là hầu hết trong số họ đều phải thức trắng đêm vì không thể ngủ được trong các phòng trọ.

Một phụ huynh chia sẻ: 'Nếu cứ tình trạng này không biết bố con tôi có trụ lại được đến buổi thi cuối không. Thời tiết nắng nóng, ở trong khu nhà trọ cả đêm mất ngủ, cộng với việc tắc đường, không ngờ đưa con đi thi đợt này lại mệt nhọc quá vậy'.

Sau khi thí sinh bước vào phòng thi những phụ huynh chờ bên ngoài các địa điểm thi khá mệt mỏi, người đứng, ngồi, nằm...
Sau khi thí sinh bước vào phòng thi những phụ huynh chờ bên ngoài các địa điểm thi khá mệt mỏi, người đứng, ngồi, nằm...

 

Những phụ huynh trọ ở xa phải dậy từ rất sớm nên tranh thủ nằm nghỉ trong lúc chờ các thí sinh.
Những phụ huynh trọ ở xa phải dậy từ rất sớm nên tranh thủ nằm nghỉ trong lúc chờ các thí sinh.

 

Nhiều người quá mệt mỏi trong cái nắng gần 40 độ C ở Thủ đô.
Nhiều người quá mệt mỏi trong cái nắng gần 40 độ C ở Thủ đô.

 

Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên.
Nhiều phụ huynh đứng ngồi không yên liên tục nhìn về phía phòng thi.

 

 

Nhiều phụ huynh nằm ngay trên những bậc thêm của trường để tranh thủ nghỉ ngơi.
Nhiều phụ huynh nằm ngay trên những bậc thềm của trường để tranh thủ nghỉ ngơi.


 

Bên ngoài cổng trường nhiều phụ huynh đứng dưới nắng chờ các thi sinh.
Bên ngoài cổng trường nhiều phụ huynh đứng dưới nắng chờ các thi sinh.

 

Bên cạnh đó, tại các cổng trường nhiều dịch vụ miễn phí dành cho các phụ huynh và thí sinh.
Bên cạnh đó, tại các cổng trường nhiều dịch vụ miễn phí dành cho các phụ huynh và thí sinh.

 

Chương trình
Chương trình "tiếp sức mùa thi 2015" được các bạn tình nguyên viên chuyển bị sẵn những suất "cơm 5000". Mang thông điệp "Hạnh phúc giản đơn" tới thí sinh và phụ huynh.

 

Những suất cơm đầu tiên được trao tận tay cho thí sinh.
Suất cơm đầu tiên được trao tận tay cho thí sinh.

Hoàng Minh