Án tử hình cho kẻ sát nhân chấn động Phố núi

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 20/07/2015

(TN&MT) - Sáng 20/7, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử lưu động vụ án giết hại cả gia đình để trộm chó ở thôn Ia Tang (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai) xảy ra hôm 20/1 vừa qua. Buổi xét xử thu hút cả nghìn người đến theo dõi phiên tòa và kết thúc bằng bản án tử hình đối với kẻ sát nhân máu lạnh.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 20/1/2015 Nguyễn Văn Tiến (SN 1992), trú thôn Ia Tang, huyện Đức Cơ dùng vợt bắt muỗi độ chế thành dụng cụ chích điện và cầm theo một con dao đột nhập vào nhà ông Nguyễn Xuân Cường (SN 1959), trú cùng thôn để trộm chó. Nghe động, ông Cường thức dậy bật điện và ra ngoài kiểm tra thì Tiến núp sau gốc tiêu nên không bị phát hiện.

Phiên tòa xét xử lưu động tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai
Phiên tòa xét xử lưu động tại xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai

Tiếp đến 0 giờ 30 phút, Tiến tiếp tục đi về phía sân nhà ông Cường để bắt chó thì ông Cường nghe động nên đã cùng vợ là bà Phan Thị Mão (SN 1962) cầm đèn pin đi ra kiểm tra. Vừa mở cửa thì phát hiện Tiến đứng ngay trước cửa. Ông Cường liền chụp lấy tay Tiến và tri hô “Cướp, cướp!" rồi kéo Tiến vào phòng khách. Lúc đó, Tiến liền rút dao bấm đâm liên tiếp vào tay và người ông Cường. Bà Mão xông vào cứu chồng đã bị Tiến dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Tiếp đó, cháu Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1997 - con gái ông Cường) chạy từ trong phòng ra ngăn cản liền bị Tiến đâm một nhát vào ngực, gục ngay tại chỗ. Thấy vậy, bà Lưu Thị Hồ (SN 1925 – mẹ ông Cường) dùng gậy lao vào đánh 3 cái vào đầu thì Tiến mới bỏ chạy thoát thân.

Hậu quả, ông Cường và cháu Thủy tử vong trên đường cấp cứu. Bà Mão bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211 và Bệnh viện Binh đoàn 15. Cụ Hồ chỉ bị thương nhẹ. Qua khám nghiệm, ông Cường bị 17 nhát dao chí mạng, cháu Thủy bị đâm thủng tim tử vong. Riêng bà Mão bị đâm 16 nhát, tổn hại sức khỏe 17%.

Tại phiên tòa, bị cáo vô tư kể lại quá trình gây án mà không tỏ ra chút đau xót. Bị cáo Tiến khai mình giết người là không chủ ý. Lý do bị cáo lẻn vào nhà nạn nhân là để trộm chó nhưng do hoảng loạn quá nên đã dùng dao đâm. Bị cáo chưa có kinh nghiệm đi ăn trộm cho nên phải cầm dao theo để tự vệ nếu bị chó cắn. Nguyên nhân bị cáo phải đi trộm chó là do gần Tết nên thiếu tiền.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Tiến với hai tội danh, giết người và cố ý gây thương tích. Đồng thời, yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường thiệt hại hơn 192 triệu đồng cho gia đình nạn nhân; trợ cấp 500 ngàn đồng/tháng đối với cụ Lưu Thị Hồ cho đến khi cụ Hồ mất.

Tin & ảnh: Quế Mai