Kết cục buồn của một con nghiện

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 19/11/2014

(TN&MT) – Để có tiền hút, chích Trần Trung Nghĩa (SN 1980, ngụ quận 8, TP.HCM) đã tiến hành trộm cắp, sáng nay 19/11, TAND TP.HCM đã tuyên con nghiện này 3 năm...
   
(TN&MT) – Nghiện ngập ma túy, để có tiền hút, chích Trần Trung Nghĩa (SN 1980, ngụ quận 8, TP.HCM) đã tiến hành trộm cắp, sáng nay 19/11, TAND TP.HCM đã tuyên con nghiện này 3 năm tù.
   
   
  Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21/4/2014, Trần Trung Nghĩa rủ Nguyễn Văn Minh (SN 1995, ngụ quận 4, TP.HCM) đi cướp giật tài sảnvà Minh đồng ý. Nghĩa điều khiển xe gắn máy chở Minh đi qua nhiều tuyến đường ở quận 1, khi phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh H. đi bộ trên lề đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1 trên vai có đeo một túi xách màu đen, Nghĩa ra hiệu có Minh biết rồi điều khiển xe sát vào lề đường, áp sát chị H. để Minh ngồi phía sau giật lấy túi xách của chị này, sau đó tăng ga bỏ chạy.
   
  Chị H liền tri hô thì hai thanh niên đang đi trên đường phát hiện sự việc đã đuổi theo quật ngã và bắt  nóng được hai tên cướp Nghĩa và Minh giao cho công an xử lý.
   
  Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM sáng nay 19/11, bản án đã tuyên phạt Trần Trung Nghĩa  và Nguyễn Văn Minh cùng mức án 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.
   
  Điều đáng nói là từ nhỏ, Trần Trung Nghĩa sống với gia đình nhưng bản tính ham chơi đua đòi nên Nghĩa học hết lớp 10 thì bỏ học ăn chơi sa đọa. Nghĩa bị sa chân vào con đường hút chích. Trước khi gây án, Nghĩa bị đưa đi cai nghiện ba năm, Nghĩa được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian về nhà, Nghĩa bị phát hiện bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Không tiền tiêu xài cá nhân, Nghĩa đã rủ Nguyễn Văn Minh cùng nhau đi cướp giật tài sản người khác.
   
Tin & ảnh: Tân Châu