Công an thông tin vụ “mất con” tại Bệnh viện Quận 7 (TP.HCM)

Tư vấn pháp luật - Ngày đăng : 00:00, 14/01/2014

(TN&MT) - Chiều 13/1, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng Công an Quận 7, TP.HCM đã gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin chính thức vụ “mất con” tại Bệnh viện Quận...
   
(TN&MT) - Chiều ngày 13/1, Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng Công an Quận 7, TP.HCM đã gặp gỡ báo chí, cung cấp thông tin chính thức vụ “mất con” tại Bệnh viện Quận 7.
   
  Nội dung vụ việc như sau:  Cơ quan điều tra Công an Quận 7 đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ P.Tân Hưng, Quận 7, tạm trú xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, là nhân viên điều hành xe buýt  HTX 26, trụ sở huyện Nhà Bè) để điều tra, xử lý về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”. Bước đầu tại cơ quan công an, Trâm đã thừa nhận bắt cóc cháu bé sơ sinh là Trương Văn H, con của sản phụ N.T.M.T (SN 1973, ngụ Quận 7) tại bệnh viện Quận 7 vào sáng 9/1.
   
Nghi can Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an
    
   
  Theo lời khai ban đầu của Trâm thì chiều 8/1 Trâm đến Bệnh viện Quận 7 tiếp cận sản phụ T vừa sinh con. Giả vờ đưa chị dâu đi chờ sinh, Trâm trò chuyện thân mật và ngủ lại, đến sáng 9/1 thì bắt cóc con trai của sản phụ T vừa sinh 1 ngày tuổi về nhà Trâm.
   
  Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an Quận 7 đã xác lập chuyên án để điều tra, do Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng Công an quận 7, làm trưởng ban. Trinh sát tiếp cận với ông H.V.H (SN 1975, ngụ huyện Nhà Bè) là người hành nghề xe ôm trước cổng bệnh viện Quận 7, ông này khai báo sáng 9/1 có chở người phụ nữ bế trẻ sơ sinh từ bệnh viện Quận 7 về cầu Tân Thuận 2 và từ đây không còn dấu vết gì.
   
  Ban chuyên án nhờ 1 họa sĩ đang là giảng viên tại trường Đại học ở TP.HCM phác họa lại chân dung nghi phạm qua lời kể của bà T (là mẹ cháu bé) và những sản phụ, nhân chứng cùng phòng ở khoa sản bệnh viện Quận 7. Một số báo mạng đã tự dùng đội ngũ kỹ thuật 3D để chỉnh sửa hoản chỉnh từ bản vẽ thô của họa sĩ. Những  hình ảnh này đăng trên mạng Internet, qua đó người dân báo về cho công an những nghi vấn.
   
  Công an Quận 7 sàng lọc các nguồn tin báo và đến tận nơi xác minh, nghi vấn người phụ nữ có bé trai nhỏ nhiều bất ngờ cư ngụ ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chính là đối tượng Trâm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát làm rõ: Trưa 9/1 Trâm bế 1 bé trai về nhà và suốt ngày ở lỳ trong phòng. Tiếp cận xác minh, đến chiều tối 12/1 công an đủ cơ sở xác định Trâm chính là hung thủ thực hiện vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện Quận 7. Sau khi các trinh sát vận động gia đình kêu gọi Trâm đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Đến gần 11giờ trưa 13/1 Trâm bế cháu bé ra khỏi nhà xin đầu thú, trao tận tay đứa bé cho trinh sát.
   
Cháu bé bị bắt cóc đã được Công an Q.7 nhanh chóng trả về với vòng tay yêu thương của cha mẹ mình
    
   
  Bước đầu Trâm trình bày nguyên nhân “cướp đoạt trẻ” là do Trâm và anh V.T.L (SN 1987, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) đã làm đám cưới hơn 1 năm trước (không có kết hôn). Trâm về làm dâu ở gia đình anh V.T.L  tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh  và đi làm nhân viên điều hành ở HTX 26. Còn chồng Trâm, tức anh L, kinh doanh tiệm Internet tại nhà. Do sợ “chồng bỏ”, Trâm giả có thai và đến ngày 9/1 vừa qua Trâm đến Bệnh viện Quận 7 “cướp đoạt trẻ” và mang về nhà nói là con mình vừa sanh xong.
   
  Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng Công an Quận 7 cũng nói rằng đây là thông tin bước đầu, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.
   
  Bài & ảnh: Tân Châu