Mua bán ma túy, cả nhà vào tù

16/07/2015 00:00

(TN&MT) – "Gia cảnh khó khăn" cả gia đình cùng mua bán "cái chết trắng" - Đó là lời tự bào chữa của bị cáo Trần Thị Phượng (SN 1971, ngụ quận 8, TP.HCM ),...

 

(TN&MT) – “Gia cảnh khó khăn” cả gia đình cùng mua bán “cái chết trắng” - Đó là lời tự bào chữa của bị cáo Trần Thị Phượng (SN 1971, ngụ quận 8, TP.HCM ), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM hôm  nay 16/7, xét xử vụ “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 13/1/2014,  Nguyễn Văn Rô (chồng Phượng) bị bắt vì có hành vi cất giữ trái phép chất ma túy có trọng lượng 31,6 gram trong gói thuốc lá chuẩn bị đem bán cho khách tại khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp 2 con của Phượng là Trần Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Văn Hiệp và bắt giữ được thêm 2 đối tượng khác trong vụ án là Huỳnh Thị Thanh Thủy và Lê Hoàng Oanh. Riêng Phượng chuyển về nhà mẹ ruột ở huyện Hóc Môn lẩn trốn và đi bán rau ở chợ phường 14, quận 8 rồi cũng bị công an bắt giữ tại đây.

Tại phiên tòa, Trần Thị Phượng khai nhận vì hoàn cảnh gia đình khó khăn Phượng đã lôi kéo chồng và 2 con phụ tiếp tay đi mua bán ma túy để kiếm lời.

Kết thúc phiên tòa, bản án đã tuyên Trần Thị Phượng 12 năm tù; Nguyễn Văn Rô (SN 1966, là chồng của Phượng) 8 năm tù; Trần Thị Ngọc Giàu (SN 1999, là con gái của Phượng) 2 năm 6 tháng tù và con trai của Phượng là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1994, tất cả cùng ngụ quận 8, TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội “buôn bán trái phép chất ma túy”. Huỳnh Thị Thanh Thủy (SN 1973) 8 năm tù, Lê Hoàng Oanh (SN 1977, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) 5 năm tù.

Tin & ảnh: Tân Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua bán ma túy, cả nhà vào tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO