Khánh Hòa: Kinh hoàng sau vụ vỡ kênh thoát nước mưa

14/12/2016 00:00

(TN&MT) - Đêm 12 rạng sáng ngày 13/12, mưa lớn khiến nước trên núi đổ xuống, làm vỡ đoạn kênh thoát nước mưa dài khoảng 50m tại khu vực đầu đường Ngô Văn Sở, Khu dân cư Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, tạo thành một trận lũ ống làm ngập và hư hỏng hàng chục nhà dân và kho chứa thiết bị điện.

Hiện trường vị trí kênh vỡ
Hiện trường vị trí kênh vỡ

Đoạn kênh bị vỡ nằm phía sau dãy nhà tái định cư và Tổng kho Vật tư thiết bị của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, ở độ cao khoảng 4 - 5 m so với mặt đất.

Tại hiện trường, sáng ngày 14/12, phía dưới vị trí kênh bị vỡ, các con đường Triệu Quang Phục, Trần Khát Chân, Ngô Văn Sở, Lê Công Hạnh,.. nước vẫn chảy như suối. Trong phạm vi gần 200m từ bờ kênh trở ra, những tảng đá lớn, có khi cao hàng mét bị nước cuốn tạo thành một bãi đá khổng lồ.

Nhà anh Hưng sau trận lũ ống
Nhà anh Hưng sau trận lũ ống.

Hơn chục nhà dân từ lô 01 đến lô 10 và Tổng kho Vật tư thiết bị Công ty CP Điện lực Khánh Hòa tại khu vực đầu đường Ngô Văn Sở trong tình trạng tường nhà phía sau bị phá hủy, trong nhà đầy những tảng đá lớn. Ti vi, tủ lạnh, bàn ghế ngổn ngang.

Phía trước Tổng kho Vật tư thiết, bãi đá dày hơn nửa mét bít hoàn toàn khu vực dẫn vào cổng, bức tường hàng rào chạy dọc đường Triệu Quang Phục bị sập hoàn toàn, khiến nhiều thiết bị tập kết gần đó bị gạch, đá đè lấp. Bức tường phía sau nhà kho, cách vị trí kênh bị vỡ khoảng 40 m bị sập một đoạn dài gần chục mét, đất đá trôi đè lấp trên diện tích hàng trăm mét vuông. Chiếc xe tải cỡ lớn đậu trước cổng Tổng kho bị đá phong tỏa, không thể nhúc nhích.

Gian cuối nhà anh Hưng bị những tảng đá lớn trôi xuống làm phá hủy hoàn toàn
Gian cuối nhà anh Hưng bị những tảng đá lớn trôi xuống làm phá hủy hoàn toàn.

Anh Nguyễn Quang Hưng, nhà số Lô 2, ô 2 đường Ngô Văn Sở nằm ngay dưới vị trí kênh bị vỡ ở khoảng cách 400 m, gương mặt vẫn còn hoảng hốt kể: Khoảng 12 giờ đêm ngày 12, nước bắt đầu tràn vào nhà, 0 giờ 35 ngày 13/12, sau một tiếng nổ lớn như bom, nước cùng đất đá rầm rầm đổ xuống. Hai vợ chồng và 2 đưa con vừa kịp chạy lên gác xép, cũng là lúc những tảng đá lớn lao xuống, đẩy đổ bức tường phía sau nhà rồi phá bung cửa phía trước. Chỉ sau vài phút, nước dâng lên ngập gác xép. Anh Hưng gọi 113, 114 mãi đến 3 giờ sáng, lực lượng 114 mới đến, nhưng đứng ngoài không dám tiếp cận phía trong nhà do nước chảy mạnh.

Những tảng đá lớn trong gian bếp nhà bà Phạm Thị Hạnh
Những tảng đá lớn trong gian bếp nhà bà Phạm Thị Hạnh.

Nhà bà Phạm Thị Hạnh ở Lô 2, kề bên nhà anh Hưng, đầy những tảng đá lơn trong nhà. Gian bếp bị đá lấp hoàn toàn. Bà Hạnh cho biết, gần 1 giờ sáng 13/12, nước đẩy đổ tưởng tràn vào nhà, tiếp theo đẩy bung cửa sắt. 8 người đang có mặt trong nhà có 3 người, gồm 2 người già và cháu bè 9 tuổi bị luồng nước cuốn trôi ra đường, may có người bên ngoài vớt kịp thời nên bảo toàn tính mạng.

Nhiều nhà dân đã bị hư hỏng nặng
Nhiều nhà dân đã hư hỏng nặng.

Nhà chị Nguyễn Thị Điệp, Lô 4, là công trình đang xây dựng cao 4 tầng. Nền tầng 1 bị xói nham nhở, để lộ những đường ống. Chị Hạnh kể, khi kênh bị vỡ, đá cùng với luồng nước mạnh từ trên cao đổ xuống rầm rầm, đẩy đổ bức tường dày 20 cm, cuốn trôi toàn bộ xi măng, vật tư đang tập kết tại tầng 1. Chị gọi cứu hộ lúc 1 giờ, nhưng mãi đến gần 3 giờ sáng, mới thấy có người đến.

Chiếc xe tải cỡ lớn trước Tổng kho Vật tư bị đá phong tỏa không thể nhúc nhích
Chiếc xe tải cỡ lớn trước Tổng kho Vật tư không thể nhúc nhích.

Chị Trần Thị Bé Thảo, nhà ở Lô 5, chồng đi biển, đêm xảy ra sự cố, nhà chỉ còn 3 mẹ con, trong đó có 1 cháu bé 9 tháng tuổi. Sau khi kênh vỡ, cột nước đổ xuống tràn vào nhà từ phía sau, chị hoảng hốt mở cửa trước để nước thoát ra, chị và cháu bé 8 tuổi bị nước cuốn ra đường. May có hai người hàng xóm cứu được.

Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng
Nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng

Theo người dân, trong suốt thời gian từ sáng 13 đến sáng 14/12, công tác cứu hộ, thu dọn giải tỏa vật cản tại hiện trường quanh vị trí kênh vỡ chưa được thực hiện.

Đường Ngô Văn Sở sau trận lũ
Đường Ngô Văn Sở sau trận lũ.

Lúc 11 giờ trưa ngày 14/12, duy nhất có một máy xúc bắt đầu hoạt động san gạt đá. Tuy vậy đây là loại máy xúc mi ni, cỡ nhỏ nên hầu như không giúp ích cho việc giải tỏa vật cản tại hiện trường.

Tin và ảnh:Nguyễn Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Kinh hoàng sau vụ vỡ kênh thoát nước mưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO