Hội An: Giữa ban ngày Lân biến tướng vào từng bàn trong quán cà phê nhảy múa xin tiền

02/10/2017 00:00

(TN&MT) - Mới gần Tết Trung thu (12/8 âm lịch), nhưng trên tất cả các con đường của TP. Hội An (Quảng Nam) múa lân đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trước đó cả tuần. Người dân thành phố này cứ ra đường là “đụng đầu Lân”. Điều đáng nói là, chính người dân không hào hứng mà còn “phát ớn” khi múa lân biến tướng trở thành hình thức xin tiền.

Đội múa lân từ 10-15 tuổi tới từng bàn trong quán cà phê Tình Thương nhảy múa xin tiền trong buổi sáng ngày 12/8 (âm lịch)
Đội múa lân từ 10-15 tuổi tới từng bàn trong quán cà phê Tình Thương nhảy múa xin tiền trong buổi sáng ngày 12/8 (âm lịch)

Trước sức hấp dẫn từ loại hình kinh doanh béo bở này, mỗi dịp Tết Trung thu nhiều đội múa lân được thành lập một cách tự phát, không được cấp phép biểu diễn   ra đời như nấm mọc sau mưa. Chỉ cần vài người hùn vốn theo kiểu cổ đông là hình thành một đội lân, dụng cụ được thuê hoặc mua từ các cửa hàng bày bán dụng cụ múa lân có ở khắp nơi, là có thể “hành nghề” tự do.

“Mục sở thị” tại nhiều tuyến đường ở thành phố Hội An, bắt gặp hơn hàng chục đội lân đang “diễu binh” trên phố với độ tuổi lớn bé khác nhau. Lớn thì ngoài 20-30 tuổi, bé thì khoảng 8-11 tuổi.

Đầu lân chỉ chịu rời khỏi bàn khi đã nhận được tiền của khách
Đầu lân chỉ chịu rời khỏi bàn khi đã nhận được tiền của khách

Sáng ngày 12/8 (âm lịch), quán cà phê Tình Thương trên đường Trần Hưng Đạo- TP. Hội An bỗng nhiên bị ồn ào bởi một đội múa lân từ 10 - 15 tuổi xuất hiện. Đội lân thiếu niên này tới từng bàn múa khua chiêng đánh trống ầm ĩ nhảy qua lắc lại xin tiền trong sự khó chịu bực bội của khách trong quán, một số khách nước ngoài tỏ thái độ rất ngạc nhiên. Đầu lân chỉ chịu rời khỏi bàn khi đã nhận được tiền của khách. Điều đáng nói là không chỉ quán cà phê Tình Thương, mà qua tìm hiểu của phóng viên thì hầu hết các quán cà phê đông khách ở TP. Hội An đều có những đội múa lân xuất hiện đi tới từng bàn nhảy múa xin tiền giữa ban ngày.

Chị Nguyễn Phương Chi, khách du lịch đến từ Hà Nội bức xúc: Thế này là xin tiền chứ múa lân gì đâu. Muốn có thưởng thì đầu lân phải múa bài bản đẹp mắt, chứ thế này là làm láo loạn quán xá họ đang kinh doanh vừa gây ức chế cho khách, vừa gây phản cảm một nét đẹp văn hóa truyền thống được nhân dân ta gìn giữ từ bao đời nay, đặc biệt đối với đô thị cổ như Hội An.

Hầu hết các quán cà phê đông khách ở TP. Hội An đều có những đội múa lân xuất hiện đi tới từng bàn nhảy múa xin tiền giữa ban ngày
Hầu hết các quán cà phê đông khách ở TP. Hội An đều có những đội múa lân xuất hiện đi tới từng bàn nhảy múa xin tiền giữa ban ngày

“Tiền một vài chục ngàn cho các em không tiếc, nhưng múa lân như thế này thì không thể chấp nhận được. Đây là hình thức biến tướng lợi dụng để xin tiền một cách trắng trợn. Nếu không kiểm soát chặt chẽ thì nét đẹp văn hóa của dân tộc sẽ trở thành hình thức xin tiền trắng trợn giữ ban ngày, thậm chí làm hư các em nhỏ”- Chị Trần Thị Kim Thoa, du khách đến từ Tuyên Quang chia sẻ.

Cá biệt còn có những đội lân chỉ cần sắm bộ đồ nghề, thì đã xem đó là múa lân, đi đến đâu cũng xồng xộc ào vào nhà dân, cửa hàng kinh doanh 2 bên đường để “xin tiền”. Nếu gia chủ không cho hoặc cho quá ít chưa vừa ý thì đội càng nhảy múa, đánh trống inh ỏi để “ăn vạ”. Gia chủ muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi hoặc tiếp tục kinh doanh là phải cho thêm tiền.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng TP. Hội An cần tăng cường kiểm tra giám sát, ngăn chặn sự biến tướng của hoạt động này, đặc biết đối với các đội lân thiếu niên để góp phần gìn giữ những nét đẹp của một hoạt động văn hóa có ý nghĩa đối với thiếu niên, nhi đồng và hình ảnh du lịch của phố cổ Hội An.

                                                                                         Bài & ảnh:Dương Bùi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội An: Giữa ban ngày Lân biến tướng vào từng bàn trong quán cà phê nhảy múa xin tiền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO