(TN&MT) – Hàng trăm nghìn người dân ở Hà Nội đã đổ ra các con đường, tuyến phố để chào đón năm mới 2016 và theo dõi các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
(TN&MT) – Hàng trăm nghìn người dân ở Hà Nội đã đổ ra các con đường, tuyến phố để chào đón năm mới 2016 và theo dõi các chương trình nghệ thuật đặc sắc.
|
Từ 21h Hồ Gươm đã tấp nập người qua lại, háo hức đón chào năm mới |
|
Rất đông người tập trung xung quanh Hồ Gươm để chờ đón khoảnh khắc chuyển giao đặc biệt |
|
Dòng người tấp nập trên đường Hàng Khay, đa phần là các bạn trẻ |
|
Nhiều khu vực gần Hồ Gươm chật kín chỗ gửi xe máy, mức giá trông xe dao động từ 20.000 đến 50.000 đồng. |
|
Đôi bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh ghi dấu lại khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới |
|
Khách nước ngoài đón năm mới tại Hồ Gươm cũng rất đông |
|
Lực lượng chức năng được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông |
|
Cảnh tượng còn sót lại sau những phút đầu tiên của năm mới 2016, nhiều rác thải nằm la liệt ở mọi nơi |
|
Nhiều người ý thức kém ăn uống xong vứt luôn ra gốc cây hoạch ngay tại chỗ đang đứng |
|
Rác thải đều do những người đi xem văn nghệ, đi đón giao thừa để lại |
|
Một người đàn ông tặng tiền cho người vô gia cư trên đường Tràng Thi |
|
Chị Nguyễn Thị Dung, nhân viên VSMT ở xí nghiệp 4, Công ty môi trường đô thị Hà Nội cho biết, ngày thường chỉ thu dọn từ 4-5 xe rác nhưng những ngày này thì phải lên đến 7-8 xe. |
Quyết Thắng