Giải bóng đá Giao hữu "Nối nhịp nghĩa tình"

07/11/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều tối ngày 6/11, tại sân cỏ nhân tạo Hoài Phúc (TX Hương Trà, TT Huế), Ban tổ chức giải bóng đá Giao hữu “Nối nhịp nghĩa tình lần thứ IX năm 2016” đã trao các suất quà gồm tiền mặt và hiện vật cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình các em học sinh nghèo, mồ côi, học sinh tàn tật và học sinh hiếu học con hộ nghèo trên địa bàn tỉnh TT Huế.

Gia đình em Nguyễn Ích Sáu hoà chung niềm hạnh phúc cùng Ban tổ chức và các nhà hảo tâm
Gia đình em Nguyễn Ích Sáu hoà chung niềm hạnh phúc cùng Ban tổ chức và các nhà hảo tâm

Giải bóng đá thiện nguyện truyền thống lần thứ 9 này nhằm giúp đỡ các gia đình học sinh mồ côi, hộ nghèo của thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế; mỗi suất quà gồm 1,22 triệu đồng và 10 kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 1 lít dầu ăn, 1 lít nước mắm; mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng. Số tiền trên do 4 đội bóng tham gia giải và các nhà hảo tâm đóng góp gồm: Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam FFAV, Hội CTĐ TX Hương Trà, Sơn Boss Hoàng Lợi TP Huế, Nhà xe Quân Hoàn, Hừng Đông Media, Cửa hàng Thúy Hoàng-TP Huế, Cty TNHH Vận tải Hùng Đạt, Hiệu bánh Hồng Nhật, DNTN Minh Nguyệt, Sân bóng Hoài Phúc, Gia trại Huy Vịt trời, nhà hàng Huynh Đệ-Tứ Hạ, Cty TNHH Grossan Hương Trà và các tổ chức cá nhân khác trên địa bàn thị xã Hương Trà, Phong Điền và TP Huế. Tổng kinh phí trao học bổng và quà lần này trị giá 15 triệu đồng.

Kết quả Giải bóng đá “Giao hữu-Nối nhịp nghĩa tình VTV lần thứ IX-năm 2016”, FC Hùng Đạt đã xuất sắc giành chức vô địch, FC Thúy Hoàng đạt giải nhì, FC VTV Huế và Thị Đoàn Hương Trà đồng giải ba
Kết quả Giải bóng đá “Giao hữu-Nối nhịp nghĩa tình VTV lần thứ IX-năm 2016”, FC Hùng Đạt đã xuất sắc giành chức vô địch, FC Thúy Hoàng đạt giải nhì, FC VTV Huế và Thị Đoàn Hương Trà đồng giải ba

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Mão, mẹ của em Nguyễn Ích Sáu – bị bại liệt cả 2 tay 2 chân (Tổ DP Trung Thôn, P.Hương Xuân, TX. Hương Trà, TT-Huế) xúc động cho biết: “Gia đình tôi rất vui mừng khi được sự quan tâm của cộng đồng. 18 năm con tôi nằm một chỗ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy con tôi cười nhiều và rạng rỡ như thế. Mong rằng chính quyền ban ngành và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ nhiều hơn cho những gia đình khó khăn như chúng tôi”. Em Nguyễn Ích Sáu (1988) là một trong số các trường hợp khó khăn được trao quà lần này, có gia cảnh hết sức đáng thương. Em bị bại liệt tứ chi bẩm sinh, trên em còn 5 người anh trai, trong đó người anh kế là sinh viên năm 2 Đại học Y Tây Nguyên nhưng đã tạm nghỉ vì bị bệnh suy tim và dạ dày, đã về quê điều trị. 3 người anh kế tiếp thì làm các công việc đồng ruộng, thu nhập thấp và thất thường. Chỉ riêng người anh cả đã có gia đình thì 2 vợ chồng lần lượt bỏ vào Nam biệt tăm, để lại 2 cháu trai còn nhỏ cho bà Mão nuôi dưỡng. Chồng bà Mão, ông Nguyễn Ích Dy năm nay gần 60 tuổi thì bị bệnh nan y, 17 năm nay ở nhà không có thu nhập. Mọi gánh nặng lo toan đều đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của người đàn bà có bề ngoài già hơn cái tuổi 53 rất nhiều.

Tin & ảnh:Minh Đức

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải bóng đá Giao hữu "Nối nhịp nghĩa tình"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO