Công an bị tố đánh người ở Quế Sơn (Quảng Nam)

27/08/2013 00:00

(TN&MT) - Trong cơn mưa chiều tầm tã, ông Lê Văn Thọ (Cựu chiến binh, trú thôn Diên Lộc, xã Quế Minh, Quế Sơn) lặn lội cầm hồ sơ đi kêu oan cho con trai mình.

<_v3a_shapetype coordsize="21600,21600" filled="f" id="_x0000_t75" _o3a_preferrelative="t" _o3a_spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f"><_v3a_stroke joinstyle="miter"><_v3a_formulas><_v3a_f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><_v3a_f eqn="sum @0 1 0"><_v3a_f eqn="sum 0 0 @1"><_v3a_f eqn="prod @2 1 2"><_v3a_f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><_v3a_f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><_v3a_f eqn="sum @0 0 1"><_v3a_f eqn="prod @6 1 2">                                                                      
<_v3a_shapetype coordsize="21600,21600" filled="f" id="_x0000_t75" _o3a_preferrelative="t" _o3a_spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" stroked="f"><_v3a_stroke joinstyle="miter"><_v3a_formulas><_v3a_f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"><_v3a_f eqn="sum @0 1 0"><_v3a_f eqn="sum 0 0 @1"><_v3a_f eqn="prod @2 1 2"><_v3a_f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"><_v3a_f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"><_v3a_f eqn="sum @0 0 1"><_v3a_f eqn="prod @6 1 2">
(TN&MT) - Trong cơn mưa chiều tầm tả, ông Lê Văn Thọ (Cựu chiến binh, trú thôn Diên Lộc, xã Quế Minh, Quế Sơn, Quảng Nam) lặn lội ướt sũng cả người, tay cầm tập hồ sơ đi kêu oan cho con trai mình là Lê Hữu Phương (20 tuổi), bị một số cán bộ Công an xã và Công an huyện đánh gây thương tích nặng, vì nghi là kẻ trộm dầu.
 
Lúc trở về từ trụ sở Công an xã Quế Minh, Phương bị ngất xỉu, trên người có nhiều vết thương, được đưa đi cứu chữa tại 3 bệnh viện, nhưng vẫn chưa qua khỏi. Chúng tôi tìm về vùng quê nghèo để xác minh, cho thấy vụ việc là có thật nhưng chưa được xử lý…
 
Vào khoảng 23 giờ đêm 10/4/2013, Phương cùng bạn thân là Trần Trung Hưng (nhà ở đối diện, con của ông Trần Quang Hạnh, cán bộ xã Quế Minh) đi chơi về khuya, Phương về nhà sợ bố mẹ la rầy nên ở lại nhà ông Hạnh ngủ chung với bạn. Không ngờ ngay đêm đó, nhà ông Hạnh bị kẻ trộm đột nhập khiêng mất hơn 90 lít dầu phụng. Vụ việc được ông Hạnh cấp báo cho Công an vào sáng hôm sau và Công an xã Quế Minh đến xác minh hiện trường. Toàn bộ mối nghi ngờ thủ phạm trộm dầu đều tập trung vào Phương, nên ông Nguyễn Phước Hà – Phó Công an xã đưa Phương và Hưng lên trụ sở lấy lời khai. Theo trình bày của Phương: Khi về phòng làm việc của công an, ông Hà bảo Phương đi mua giấy về viết bản tường trình. Phương nói không có tiền, sau đó ông Hà bảo ngồi xuống ghế và đấm mạnh vào thái dương hai cái, vì quá đau nên Phương quơ tay đỡ nhưng ông Hà bảo: “Mày dám cãi lời tao, dám đỡ hả”?. Sau đó ông Hà dùng tay bóp cổ phương, do quá ngộp thở nên đã dùng miệng cắn ở tay ông Hà và bị ông Hà vớ cây roi điện dí vào người Phương. Mặc cho Phương gào thét, van xin, nhưng ông Hà vẫn tiếp tục dí điện cho đến khi Phương bất tỉnh hoàn toàn.... Khi tỉnh dậy, ông Hà còng tay Phương vào cửa sổ, dùng gậy cao su đánh vào mặt, ngực tay, chân…; rồi dùng chân đạp vào bụng, vào người…, mới chịu bỏ đi.
 
 Lê Hữu Phương đang điều trị tại Bệnh viện TƯ Huế
 
 
Vẫn theo lời Phương: “Sau đó Công an xã gọi điện cho Công an huyện Quế Sơn và ông Lưu Thái Hiệp, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xuống xã làm việc. Ông Hiệp tháo còng tay, cho tôi ăn bánh mì, mới được nửa ổ thì ông Hiệp không cho ăn nữa rồi dùng tay tát vào mặt tôi, đấm vào mắt… Tiếp đó, ông Hiệp dùng chìa khóa có răng cưa kẹp vào hai ngón rồi vặn đến lúc máu tươm ra... Chưa hết, ông Hiệp tiếp tục tát tai, nhổ mạnh tóc và bảo: “Mày nhận tội đi rồi xin lỗi người ta, nhưng tôi có biết gì đâu mà nhận, đến lúc này tôi choáng váng lịm đi…”.
 
 Đến khi Phương được Hưng chở về trước cửa nhà ông Thọ thì bị ngất xỉu, Hưng bèn cấp tốc chở Phương đến Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn cấp cứu. “Thấy tình cảnh con trai mình lúc đó mà lòng dạ vợ chồng tôi tan nát, đau đớn”, anh Thọ nhớ lại, nước mắt rơm rớm...
 
Vào bệnh viện huyện điều trị vài ngày nhưng không thuyên giảm, gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ (Quảng Nam), rồi ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị dài ngày và hiện đã nhập viện ở Huế được hơn nửa tháng nay để tiếp tục theo dõi bệnh tình. Nói về tình cảnh gia đình mình, anh Thọ cho biết: Trước đây anh tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia từ năm 1983 đến 1986 mới về nước, nên bị nhiễm chất độc ở chiến trường, khi sinh ra Phương đã bị bệnh cường lách (một bệnh liên quan đến máu, đã cắt lành nhưng thỉnh thoảng tụt đường huyết phải truyền máu), hiện Phương bị mất 81% sức lao động. “Tình cảnh bệnh tật của Phương tốn kém chi phí điều trị khá nhiều và cả xã Quế Minh ai cũng biết, thế nhưng Phó công an xã Nguyễn Phước Hà lại hành xử thậm tệ như vậy. Bình thường mỗi lần đi truyền máu cho Phương khoảng 1-2 bịch, nhưng sau lần bị đánh, dí roi điện về, phải truyền máu nhiều lần và sức khỏe bữa nay bị suy sụp hẳn” – ông Thọ xót xa nói. 
 
Vợ chồng anh Lê Văn Thọ đi kêu cứu nhiều nơi
 
 
Trở lại vụ mất trộm dầu phụng, về sau công an điều tra và khởi tố, bắt tạm giam một băng nhóm khác lấy trộm của ông Hạnh, hoàn toàn không liên quan gì đến Phương. Điều này cho thấy Phương bị oan và còn bị đánh đập gây thương tích. Rất tiếc, từ đó đến nay, ông Hà không hề đến hỏi thăm hay có thiện chí với gia đình ông Thọ, mà còn thách thức cứ đi thưa kiện.... Riêng ông Hiệp có đến nhà xin lỗi, đưa cho mẹ của Phương 2 triệu đồng “để mua sữa, bồi dưỡng cho Phương”. Ông Thọ cho biết thêm: “Ngày 3/5, sau khi mời ông Thọ đến Công an huyện làm việc, ông Hiệp có gợi ý đưa 6 triệu đồng để hỗ trợ Phương đi Huế điều trị, nhưng phải viết giấy xác nhận là Phương chỉ bị ông Hiệp đánh một tát tai”. Ông Thọ lặng người vì sự ngang trái rồi không đồng ý nhận tiền. 
 
Sau khi nhận đơn, ngày 30/5, Công an huyện Quế Sơn có thông báo trả lời kết quả xác minh nội dung vụ việc, trong đó cho rằng, chính ông Hà bị Phương đánh trước, sau đó Hà mới lấy roi điện dí Phương và còng tay Phương lại. Còn ông Hiệp cũng không hề đánh đập Phương, nhưng “chỉ nóng nảy rồi cầm dép đập lên bàn” (?). Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn cho biết, trong bệnh án lúc mới vào viện thể hiện: “Đa sang chấn, khai do bị đánh”. Khám bệnh ngoại khoa cho thấy: “Da mặt ngoài cánh tay phải có tím bầm, vết bầm da đỏ khoảng 2cm”, “mặt sau vùng chân trái có dấu đỏ da khoảng 4cm, cánh tay phải, đùi phải có dấu lằn đỏ”…
 
“Do bị hành hung thiếu căn cứ, con tôi nằm điều trị từ bệnh viện này đến bệnh viện khác gần 4 tháng nay và tốn kém không biết bao nhiêu tiền của, nhưng ông Hà, ông Hiệp chỉ bị xử lý nhẹ là khiển trách, nhắc nhở và rút kinh nghiệm, vậy có công bằng hay không. Suốt mấy tháng nay tôi lên huyện rồi vào tỉnh kêu cứu, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng cho gia đình tôi”? – ông Thọ cứ day dứt mãi.
 
Bài & ảnh: Thanh Hải – Ngọc Phó
    
 
    
    
    
                
    
    
    
 <_v3a_f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <_v3a_f eqn="sum @8 21600 0"> <_v3a_f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <_v3a_f eqn="sum @10 21600 0"> 
 <_v3a_path gradientshapeok="t" _o3a_connecttype="rect" _o3a_extrusionok="f"> <_o3a_lock aspectratio="t" _v3a_ext="edit"> <_v3a_shape id="_x0000_i1025" style="width: 90pt; height: 116.25pt;" type="#_x0000_t75"> <_v3a_imagedata _o3a_title="le van tho" src="file:///C:UsersCompaqAppDataLocalTempmsohtmlclip11clip_image001.jpg">
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an bị tố đánh người ở Quế Sơn (Quảng Nam)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO