Cho bạn cùng phòng uống thuốc mê để cướp

25/03/2015 00:00

(TN&MT) – Cả 3 là Hồ Văn Huy (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM), Lê Duy Tuấn (SN 1964, ngụ tỉnh Bình Dương) và ông Nguyễn Thanh Hùng cùng ở chung  một phòng trọ (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM). Huy và Tuấn đã mua nước mía rồi bỏ thuốc mê vào rồi đưa ông Hùng uống. Khi ông Hùng thấm thuốc, 2 đối tượng Huy, Tuấn cướp tài sản của ông.

Khoảng 9 giờ ngày 29/5/2014, Hồ Văn Huy ra tiệm thuốc tây mua 3 viên thuốc ngủ hiệu Stillux và 2 ly nước mía, tại quán nước mía, Tuấn dùng chày đâm tiêu tán nhuyễn 2 viên thuốc ngủ rồi bỏ vào ly nước mía rồi đưa cho Huy mang về phòng trọ đưa cho ông Hùng uống (viên thuốc ngủ còn lại bọn chúng vất dọc đường).

ảnh

Lê Duy Tuấn (áo xanh, trái sang) và Huy tại phiên tòa sáng 25/3

Ông Hùng sau khi uống nước mía có bỏ thuốc mê nên ngủ mê mệt. Đợi có vậy, Huy liền lấy của ông Hùng 1 điện thoại Iphone4, 1 đồng hồ, 1 ví da và 1 đôi dép Doctor. Sau khi cướp, Huy và Tuấn chở nhau đi bán đôi dép trên được 1,1 triệu đồng, bán chiếc điện thoại Iphone4 được 4,9 triệu đồng. Bọn chúng chia nhau Tuấn 1 triệu đồng, còn 5 triệu đồng Huy cất giữ.

Khi tan thuốc mê, ông Hùng phát hiện mình bị mất tài sản nên đã đến báo công an.

Ngày 30/5/2014, Tuấn và Huy đã bị công an quận 12 bắt tạm giam.

Sáng 25/3, TAND TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm tuyên phạt Hồ Văn Huy 7 năm 6 tháng tù, Lê Duy Tuấn 7 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Tòa cũng buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ tài sản đã cướp cho ông Hùng. Đây cũng là mức án mà tháng 11/2014, TAND quận 12 đã tuyên trong phiên tòa sơ thẩm.

Tân Châu

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho bạn cùng phòng uống thuốc mê để cướp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO