Cần làm rõ sự khuất tất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở TP Việt Trì

21/03/2014 00:00

(TN&MT) - Cùng xin cấp "sổ đỏ" trên địa bàn TP Việt Trì, nhưng người thì được cấp “rất nhanh”, người “rõ chậm”...Có một số mảnh đất bị “ngâm tôm” vì những lý do...

   
(TN&MT) - Cùng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Việt Trì, nhưng người thì được cấp “rất nhanh”, người “rõ chậm”. Điều lạ, có một số mảnh đất bị “ngâm tôm” vì những lý do “không đầu, không đuôi”…
   
  Đã có nhiều vụ “tai tiếng” về đất đã xảy ra trên địa bàn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ điển hình như việc hàng loạt hộ dân mua đất dọc tuyến đường vào Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố từ năm 2008 đến nay vẫn phải ngậm “quả đắng”…
   
Mảnh đất gia đình ông Vũ Văn Bảo, mặt tiền chỉ có 7m, nhưng vẫn được chia đôi thửa, mỗi thửa 3,5m
    
   
  Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Vỵ, 82 tuổi, cựu chiến binh, hiện trú tại số nhà 1378, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát cho biết: Do đông con, ông phải chia đất cho mỗi con một “thổ đất” cho tiện lợi việc ổn định cuộc sống. Theo đó, anh Nguyễn Quốc Việt: 62,75 m2; Nguyễn Hữu Văn 51,35m2; Phía sau, chia cho hai người con gái và diện tích còn lại ông bà sinh sống. Tuy nhiên, suốt gần 3 năm qua, ông Vỵ liên tục lên UBND TP Việt Trì xin tách thửa đất nhưng đều phải chờ. Càng chờ, càng mất hút. Ông Vỵ gửi đơn lên tỉnh, tỉnh bảo xuống, xuống cán bộ vòng vo. Nhiều người hàng xóm thấy vậy ái ngại bảo sao ông không “chạy” cho dễ, nhưng ông Vỵ nhất quyết không “chạy” và vẫn cứ chờ, thấm thoát đến ba năm.
   
  Tìm đến một trường hợp gia đình khác cũng trên địa bàn phường Tiên Cát là ông Vũ Văn Bảo, trú tại phố Sông Thao. Trao đổi với phóng viên về việc “tách” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Bảo cho biết: nhà ông có 2 con trai là anh Vũ Xuân Đại và Vũ Long Vỹ. Mảnh đất có chiều rộng là 7m, gia đình đành cắt đôi, mỗi anh có 3,5 m mặt tiền kéo dài vào đến hết đất. Chỉ sau một thời gian ngắn làm sổ, các anh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách “trơn tru”, thuận tiện …
   
   
Ông Vũ Văn Bảo trao đổi với phóng viên về việc tách "sổ đỏ" cho 2 người con trai của mình
    
   
  Tìm hiểu về sự trái ngược trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, chúng tôi được biết: Mặc dù gia đình ông Vỵ liên tục gửi đơn lên các cấp lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ kêu cứu, nhưng thực tế, chính một số cán bộ ở UBND TP Việt Trì đã gây khó dễ hoặc “thiên vị”. Cụ thể, Trong công văn số 33/BC-TNMT do ông Đỗ Văn Minh, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ký gửi hộ ông Vỵ có viện dẫn: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đối chiếu với quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20-11-2009 của UBND tỉnh Phú Thọ. Tại điều 7, quy định rõ về diện tích tối thiểu là thửa đất khi tách ra phải ít nhất là có 50m2 và 4m mặt tiền. Bởi vậy, việc gia đình ông Vỵ mặc dù tách thửa cho 2 người con trai với diện tích 62,75 m2 và 51,35 m2. Về diện tích là đủ, nhưng do mặt tiền của 2 thổ đất này chưa đầy 4m nên không “đạt chuẩn”, không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
   
  So sánh với hộ gia đình ông Vũ Văn Bảo, trú tại phố Sông Thao, cách nhà ông Vỵ không bao xa, lô đất của gia đình ông Bảo được tách ngày 27-9-2013, về diện tích là vượt quy định, nhưng “mặt tiền” của thửa đất này chỉ có 3,5m. Vậy có hay không sự “khuất tất, thiên vị” hay cố tình làm trái với các quy định của UBND tỉnh Phú Thọ?.
   
  Luật sư Hà Thanh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhìn nhận: Nếu đã làm nghiêm luật thì làm nghiêm tất, đằng này, hai gia đình chỉ các nhau chừng vài trăm mét mà đã có sự “thiên vị” có chủ ý thì dư luận không khỏi nghi ngờ một số cán bộ cố ý làm sai. Việc hụt 0,5 m đất mà vẫn tách giấy cho người dân là hành vi cố ý làm trái luật của cán bộ địa phương, cần phải xử lý nghiêm.
   
  Bài & ảnh: Hà Nhật Lam
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần làm rõ sự khuất tất trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở TP Việt Trì
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO